làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ

Tổng ăn ý bên trên 30 bài xích văn Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ hoặc nhất với dàn ý cụ thể chung học viên đạt thêm tư liệu xem thêm nhằm viết lách văn hoặc hơn thế.

Top 30 Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ (hay nhất)

Quảng cáo

Bạn đang xem: làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 1

Hôm ni tảo lại
Bên cái ngôi trường xưa
Cây cối lưa thưa
Không như ngày trước
Xưa sở hữu dòng sản phẩm nước
Chảy qua loa lòng cô
Có em xấu xí hổ
Được cô che chở.

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 2

Em yêu thương đồng rộng

Bát ngát mênh mông

Bên cạnh con cái sông

Chiều chiều tắm mát

Quảng cáo

Có con cái đê nhỏ

Chim hót líu lo

Bạn nhỏ hí hửng chơi

Thêm bài học kinh nghiệm mới nhất.

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 3

Cây bàng đứng đó
Ở góc Sảnh trường
Có cậu học tập trò
Bẻ bao nhiêu cành non
Làm cờ tập luyện trận
Bàng nhức rên rỉ
Tôi bị tiêu diệt rơi rụng thôi!
Thều thào bàng nói
Chỉ thương một nỗi
Lúc học tập,khi chơi
Không còn bóng mát
Che mang đến cậu ngồi.

Quảng cáo

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 4

Tình u bao la
Vượt bên trên vớ cả
Tháng năm vất vả
Tần tảo vì như thế con
Mong con cái rộng lớn khôn
Đáp đền rồng ơn mẹ!

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 5

Mẹ là tia nắng
Cho con cái hi vọng
Mẹ là bình minh
Sưởi lạnh lẽo lòng con

Mẹ thực hiện vớ cả
Chỉ ước mang đến con
Có một tương lai
Tươi sáng sủa ngời ngời.

Quảng cáo

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 6

Nhớ mãi dáng vẻ mẹ

Nhớ dáng vẻ u trưa hè
Trên cánh đồng quê xưa
Ôi dáng vẻ u ngày xưa
Trọn đời con cái lưu giữ mãi
Dáng hình u thân mật yêu
Dẫu cút đâu cũng nhớ
Về dáng vẻ u ngày xưa
Và chẳng lúc nào quên
Bóng dáng vẻ u ngày nào là.

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 7

Mẹ (Huỳnh Minh Nhật)

Từ ngày con cái thơ bé
Đến lúc này rộng lớn khôn
Tiếng ru hời khe khẽ
Vẫn ngấm đượm nhập hồn

Qua những ngày nắng và nóng cháy
Chân u đang được thô cằn
Mùa lũ về nước chảy
Mẹ dãi dầu vai xương

Này dáng vẻ u thon thon
Này bàn tay nhỏ nhắn
Ủa đâu rồi u nhỉ?
Sao nhiều quá nếp nhăn?

Một đời u trở trăn
Lo những ngày con cái ốm
Mẹ trăm bề thấp thỏm
Cho con cái giấc mộng lành

Mẹ sút giảm tuổi tác xanh
Bao nhiêu u cũng đành
Người hanh khô hao gầy guộc guộc
Con biền biệt trời xa

Mẹ ơi mon năm qua
Con lúc này đang được lớn
Mười bao nhiêu năm xa xăm nhà
Nhớ mẹ! Lòng nhức đớn!

Con cứ hẹn xuân về
Sẽ thăm hỏi lại vườn quê
Mà bao mùa mai nở
Vẫn riêng biệt bản thân thỏa thuê!

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 8

Trường em cạnh dòng sản phẩm sông
Có đồng xanh xao chén ngát
Và cây nhiều xanh xao mát
Cho bọn chúng em nô đùa

Trường em lợp ngói đỏ
Và tường quét dọn vôi vàng
Chung xung quanh bờ dậu cao
Trường tè học tập xã quê

Mỗi ngày em cút học
Trên con cái đê đầu làng
Em trông thấy xa xăm xa xăm..
Dáng ngôi ngôi trường thân mật yêu
Như dáng vẻ của u hiền

Thời gian trá đang được bao năm
Nơi quê người xuôi ngược
Lòng em mãi ko quên
Tiếng rỗng ngôi trường tan học​.

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 9

Nhớ mãi điều cô (Phan Thị Tuyết Vân)

Xem thêm: thể loại văn học dân gian ra đời ở đông nam á thời cổ trung đại là

Xa cái ngôi trường thân mật yêu
Đã bao lâu rồi nhỉ
Những điều cô thủ thỉ
Em lưu giữ cho tới lúc này.
Ngày ấy tuổi tác nằm mê mơ
Hay thẫn thờ thổn thức
Trái tim non rạo rực
Mùa phượng thắm Sảnh ngôi trường.
Những bài xích giảng thân mật thương
Thấm vương vãi chan chứa vết mờ do bụi phấn
Cô như vầng trăng sáng
Dẫn lối lối em cút.
Nghe giờ đồng hồ dông tố âm thầm thì
Mà lòng xao xuyến mãi
Suốt lối đời bươn chải
Luôn tự khắc lưu giữ ân tình….!!!

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 10

Hai chữ nghe thân mật thương
Việt Nam tôi yêu thương dấu
Mảnh khu đất cánh cò bay
Lịch sử vàng son sáng
Trẻ em mỉm cười từng sáng
Cụ già cả ngồi lặng lẽ
Bên phố nhiều người qua
Mùi phở mức độ thơm nức lừng
Tà áo Trắng phất phới
Trông tuy nhiên đẹp mắt rạng ngời
Tôi yêu thương nhiều điều lắm
Bởi điểm tôi sinh ra
Là nước Việt Nam yêu thương lốt.

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 11

Mùa hè đang được đến
Bé được về quê
Thăm ông thăm hỏi bà
Thật hí hửng biết bao.

Xóm xã thân mật thương
Con lối nhỏ bé
Cánh đồng bất tận
Lúa thơm nức ngọt ngào và lắng đọng.

Ôi, đẹp mắt thực hiện sao!
Quê mùi hương của bé
Gắp học tập chuyên nghiệp ngoan
Mai về dựng xây.

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 12

Ngày hè thiệt rực rỡ
Phượng nở từng Sảnh trường
Ve ca vang phiên bản nhạc
Chào giã từ cái ngôi trường.

Chiếc rỗng ở yên ổn lặng
Những mặt hàng ngôi nhà vắng tanh vẻ
Bảng đen giòn và phấn trắng
Buồn buồn phiền kính chào học tập trò.

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 13

Ngôi ngôi trường của em
Suốt phụ vương mon hè
Nằm tĩnh mịch lẽ
Chờ đón học tập trò.

Mùa thu đang được tới
Chúng em tựu trường
Reo hí hửng giờ đồng hồ trống
Trường hí hửng kỳ lạ thông thường.

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 14

Ngày xửa, ngày xưa
Nhà nước Văn Lang
Hùng Vương loại sáu
Giặc Ân xâm lược
Vua sai sứ giả
Tìm từng tất cả nơi
Người tài cứu vãn nước

Khi cho tới Phù Đổng
Tiếng rao lan truyền
Gióng ngay tắp lự nhảy dậy
Nhờ u mời mọc vào
Cất giờ đồng hồ đầu tiên
Một áo giáp sắt
Một cái roi vọt sắt
Một con cái ngựa sắt
Ta tiếp tục tiến công tan
Lũ cướp nước này

Sứ fake mừng rỡ
Vội về tâu vua
Sai người ngày đêm
Làm rời khỏi vũ khí
Kể kể từ hôm ấy
Gióng rộng lớn như thổi
Cơm ăn chẳng no
Áo chẳng khoác vừa
Dân xã chung gạo
Nuôi rộng lớn tráng sĩ

Áo, roi vọt, ngựa đến
Vươn vai trưởng thành
Tráng sĩ dũng mãnh
Đánh tan quân giặc
Khi roi vọt Fe gãy
Nhổ vết mờ do bụi tre ngà
Lũ giặc hoảng sợ
Chạy ko kịp hàng

Đánh tan quân giặc
Thánh Gióng một mình
Lên đỉnh núi cao
Cởi quăng quật áo giáp
Bay về trời xanh
Vua lưu giữ công ơn
Cho lập đền rồng thờ
Phù Đổng Thiên Vương
Làng Gióng bấy giờ
Dấu vết còn lưu.

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 15

Một ngày xuân đến
Trăm hoa đua nở
Khoe sắc rực rỡ
Làm nên ngày hội.

Hoa khơi nhẹ nhõm dàng
Hoa mai lạnh lẽo áp
Hoa hồng ngọt ngào
Hoa ly tinh nghịch khôi.

Loài nào thì cũng đẹp
Rạng ngời mức độ sống
Tô điểm vạn vật
Bức tranh giành ấn tượng.

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 16

Mùa thu sắp tới gần
Bầu trời cao thăm hỏi thẳm
Tiếng chim hót bên trên cành
Nắng cũng thôi dần dần hanh khô.

Cánh đồng lúa chín vàng
Hương lúa thơm nức ngọt ngào
Gió thổi nghe rì rào
Trời cũng dần dần se rét mướt.

Con lối nhập phố xá
Hàng cây rụng lá vàng
Khóm hoa cúc điệu đà
Người thư giãn đón thu.

Làm một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ - kiểu 17

Năm mon học tập trò
Qua cút thiệt nhanh
Từng kỉ niệm này
Ghi lốt nhập tay.

Học tập luyện hăng say
Lao động miệt mài
Bước nhập tương lai
Hành trang ấn tượng.

Hôm ni xa xăm cách
Lòng luôn luôn lưu giữ đến
Bạn bè thương mến
Thầy cô yêu kính.

Xem thêm thắt những nội dung bài viết Tập thực hiện văn lớp 7 hoặc khác:

  • Viết đoạn văn ghi lại xúc cảm về một bài xích thơ tứ chữ hoặc năm chữ
  • Tóm tắt ý chủ yếu tự người không giống trình diễn trang 29
  • Viết bài xích văn kể lại vấn đề sở hữu thiệt tương quan cho tới anh hùng hoặc sự khiếu nại lịch sử dân tộc
  • Kể lại một truyện ngụ ngôn
  • Viết bài xích văn phân tách điểm sáng anh hùng nhập một kiệt tác văn học tập

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: 2m bằng bao nhiêu cm

Loạt bài xích biên soạn văn lớp 7 hoặc nhất dựa vào đề bài xích và hình hình họa của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 cuốn sách Chân trời tạo ra (NXB Giáo dục). Bản quyền biên soạn văn lớp 7 nằm trong VietJack, nghiêm ngặt cấm từng hành động sao chép tuy nhiên không được xin xỏ luật lệ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 7 Chân trời tạo ra khác