thơ tâm trạng về cuộc sống

Thơ Ủ dột Cuộc Sống ❤️️Những Bài Thơ Tâm Trạng Hay Nhất✅ Mượn Lời Thơ Để Nói Lên Những Suy Nghĩ, Cảm Xúc Giúp Giải Tỏa Những Tâm Trạng Đang Bị Dồn Nén Và Có Động Lực Vượt Qua Mọi Khó Khăn.

Cuộc sinh sống vốn liếng dĩ đang không hoàn toàn vẹn vày những miếng ghép đắng, cay ngọt bùi, song khi với những phiên các bạn sẽ cảm nhận thấy gục trượt và mong muốn buông xuôi toàn bộ. Chính vì thế nắm rõ những vấn đề này nên dichvuseotop.edu.vn gửi cho tới các bạn những câu thơ buồn về cuộc sống đời thường hoặc nhất bên dưới.

Bạn đang xem: thơ tâm trạng về cuộc sống

Có lúc
Tác giả: Tử Nhi

Có khi vẩn vơ ngồi hát
Ngậm ngùi tháng ngày chuồn qua
Dĩ vãng rớt vô lơ đãng
Nụ thơm ngày cũ nhạt nhẽo nhòa

Có khi ngây ngô yên lặng lặng
Dõi bám theo ký ức một thời
Tình yêu thương hỏng hao, tan vỡ
Cõi lòng nức nẻ rụng rơi

Có khi thẫn thờ hiên vắng
Mộng mơ tiếp tục chứa chấp cánh bay
Tương lai nhịn nhường như ngán nản
Tìm chi tích tắc miệt mài

Có khi lặng lẽ nhung nhớ
Kỷ niệm chuyện bọn chúng bản thân thôi
Bỗng dưng tim òa nức nở
Vuột tay, ngày cũ qua loa rồi.

Buồn !
Tác giả: Hoài Niệm

Nhà nghèo đói nên chẳng vày ai
Làm mướn nhằm sinh sống qua loa ngày các bạn ơi
Văn thơ chứa chấp giờ đồng hồ gọi mời
Đam chết mệt con cái chữ thì nghịch tặc quan ngại gì
Ôm vần lục chén lối thi
Cầm câu nhân ngãi cứ ghi vô lòng
Mai sau với thác về đồng
Nằm nghe giờ đồng hồ dế thả rông thơ buồn

Cuộc Đời Chán Nản
Sưu tầm

Rượu ngấm vô tim tiếp tục rét lòng?
Hay càng buốt rét thân thích trời đông?
Hay là toàn bộ niềm nhức khổ
Sẽ chực trào tuôn nhạt nhẽo má hồng?

Hãy xối mang đến tôi chén rượu đầy
Tôi rất cần được húp nhằm còn say
Ðể tôi ko cần là tôi nữa
Ðừng làm cho tôi tỉnh chiêm bao nầy

Tôi mong muốn gạt bỏ kiếp thực hiện người
Thân tàn quái gàn, kẻ tàn hơi
Là tôi, vững chắc lẽ là tôi đó
Chán chán nản còn phía trên thân thích khu đất trời

Chất rượu ngấm dần dần vô trí não
Vô tình đập vỡ chén ly bôi
Quanh tôi trời khu đất cuồng điên quá
Gục xuống, tai nghe rợn giờ đồng hồ cười

Cười kết thúc rồi khóc với đê mê
Chập chờn say tỉnh thân thích hoang phí khê
Và vô trái đất vô hình dung ấy
Hồn bỗng nhiên cất cánh xa xăm chẳng mong muốn về

Bỏ túi ngay lập tức Chùm 😘Thơ Về Cuộc Sống Khó Khăn, Bất Công, Bất Hạnh 😘Bế Tắc

Thơ Về Cuộc Sống Khó Khăn

Thơ Ủ dột Cuộc Sống Mưu Sinh

Tuyển luyện chùm thơ buồn rằng về sự việc vất vả, khổ sở đặc biệt vô cuộc sống đời thường tiếp sinh giúp cho bạn được thêm nhiều động lực nhằm nỗ lực vì thế một sau này tươi tỉnh đẹp mắt.

Đời thực hiện thuê
Tác giả: Minh Châu

Đời người công nhân chôn vùi thời trai trẻ
Đất xứ người chào bán rẻ mạt tương lai
Cũng vì thế dò thám tiếp sinh nhai
Để rồi thức White tối lâu năm khóc than

Dòng đời thiệt lắm gian trá nan
Chịu bao khổ sở đặc biệt vô vàn đắng cay
Cũng vì thế trắng tay bàn tay
Nên tao đành cần thực hiện ngày thực hiện đêm

Nhiều hôm giật thột vô đêm
Nghĩ nhưng mà tủi phận lòng tăng ngẹn ngào
Bao nhiêu mong ước khát khao
Giờ đành chôn giấu quanh vơi bao nổi sầu

Tương lai rồi tiếp tục về đâu
Rồi Khi thất nghiệp ví mau không còn tiền
Cuộc đời nhiều khi u phiền
Rồi Khi trúng thiếu hụt không còn chi phí ai thương

Có chi phí kẻ mến người thương
Đến Khi không còn sạch sẽ khinh thường khinh thường bi
Bạn bè nghĩa tình quên đi
Anh em xa xăm cơ hội phân tách li bẽ bàng

Người tình chứa chấp bước quý phái ngang
Đồng mùi hương đồng chí phủ phàng xa xăm xôi
Tiền là giấy tờ bạc nhưng mà thôi
Người ơi xin xỏ chớ như vôi vì thế tiền

Tiền bạc đâu cần là tiên
Còn tình, còn nghĩa, còn duyên ở đời..!

Kiếp Làm Thuê
Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

THÂN phận nghèo đói một đời thực hiện mướn
NƠI xứ người vất vưởng tiếp sinh
VIỄN vong cuộc sống đời thường hữu tình
XỨ kỳ lạ cần Chịu đựng chỉ bản thân lẻ loi

KHỔ ải bại riêng biệt tôi nhận hết
ĐẦY gian trá truân mỏi mệt mỏi lầm than
CHÉN cơm trắng đẫm lệ chứa chấp chan
CƠM người khó khăn nuốt oán thù than thở được gì.

CHAN nước đôi mắt đời bi lụy quá
LỆ tràn đai vất vã bao năm
ĐẮNG lòng vẫn tiếp tục âm thầm
CAY thô hứng Chịu đựng thăng trầm gió máy sương.

TỦI nhục lắm điểm phương trời lạ
SẦU vương vãi mãi lả chả tối ngày
THÂN NƠI VIỄN XỨ KHỔ ĐẦY
CHÉN CƠM CHAN LỆ ĐẮNG CAY TỦI SẦU.

Phụ hồ nước khổ sở lắm ai ơi
Mồ hôi đẫm áo lưu giữ trời nắng nóng oi
Cuộc đời vất vả thiệt thòi
Xi măng phủ kín bên trên song vai gầy
Đặt từng viên gạch ốp lên xây
Những tòa chung cư của ngày hôm nay
Là nhờ cho tới những song tay
Những người làm việc hăng say ko ngừng
Chi chi buộc bụng thắt lưng
Để dành riêng tiếc kiệm từng đồng về quê
Xin chớ buông những tiếng chê
Đừng tỏ thái chừng với nghề ngỗng công nhân xây
Ta đang được quạt non ngồi đây
Là nhờ công sức của con người đôi bàn tay phụ hồ

Đừng bỏ qua ❤️️Thơ Hay Về Cuộc Sống Mưu Sinh ❤️️Những Câu Thơ Hay Nhất

Thơ Hay Về Cuộc Sống

Thơ Mệt Mõi Cuộc Sống

Cùng gửi gắm lòng bản thân với những câu thơ mệt rũ rời mong muốn buông xuôi vô cuộc sống đời thường nhằm cảm nhận thấy được thư giãn giải trí và vơi hạn chế phần này những xúc cảm buồn buồn bực nhé.

Cũng kể từ đó
Tác giả: Tùng Trần

Cũng kể từ bại không còn mộng mơ nữa
Như 6 bình trôi nổi thân thích loại sông
Bởi xót xa xăm tháng ngày mãi hóa học chồng
Khi cuộc sống chan chứa bão giông sóng gió

Cánh cửa ngõ lòng cũng khép chuồn kể từ đó
Không đợi đợi hoặc mong chờ ngó xa xăm xăm
Sợ song mi đẫm đầm đìa giọt mưa dầm
Sợ đôi bàn chân lại lầm lối lạc lối

Cũng kể từ bại đem bao niềm tự khắc khoải
Và tâm trạng tiềm ẩn nỗi đớn đau
Muốn vùi chôn kí ức thuở hôm nào
Nhưng chẳng biết cần sao bôi xoá

Con tim gầy nhom cũng héo hon kể từ đó
Sống ơ thờ chối quăng quật chữ tương lai
Tuy cuộc sống luôn luôn với sự thay đổi thay
Nhưng thời hạn không thể nào tảo lại

Cũng kể từ đó…..

Hận Đời
Sưu tầm

Chân giẫm mặt mũi đất
Tay chỉ trời cao
Miêng thì kêu gào
Ta hận đời này

Tình cần cần thiết tiền
Tiền là tình chẳng ?
Tình người lanh ngắt
Lạnh giá bán rộng lớn băng.

Làm sao sửi ấm
Một đụn băng lạnh
Miệng thì người yêu tát
Lòng chan chứa dao phay

Lòng tao tiếp tục mở
Ta với hy vọng
Để rồi băng đó
Lạnh lòng này đây

Giờ lòng tao đóng
Vì nó băng giá
Nó giá bán cây bút rồi
Vì lòng người chăng?

Cuộc Đời Tựa Dòng Sông
Tác giả: Tân Quảng

Cuộc đời ngẫm tựa loại sông
Cũng ghềnh thác, cũng long đong bục: bị vỡ ra vì sức ép bồi
Khi cuồn cuộn, khi êm ả trôi
Bờ em dâu biếc bờ tôi trăng vàng

Tình tao một vệt chấm than
Chậm chân lỡ chuyến người quý phái với người
Giá như tiếng chẳng sai lời
Hẳn em nên bà xã hẳn tôi nên chồng

Để giờ mặt mũi đục mặt mũi trong
Biết ai share nỗi lòng chan chứa vơi
Thôi đành buồm ngược gió máy xuôi
Bờ em nắng nóng sớm bờ tôi mưa chiều.

Thơ Hay Về Cuộc Sống Mệt Mõi

Bất kì ai vô tất cả chúng ta đều có những lúc thấy bất lực, buồn buồn bực, mệt mỏi mõi và ngán nãn với cuộc sống đời thường này, những khi ấy bạn cũng có thể tìm tới những vần thơ bên dưới nhằm mượn thơ rằng lòng bản thân hùn xóa chuồn một trong những phần này bại tâm lý nhé.

Mệt Mỏi
Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Mệt mỏi vì thế sự vất vả..
Mệt mỏi nhiều lắm cho dù là trong nhà..
Mệt mỏi những sự lơ là..
Mệt mỏi những sự la cà ăn chơi
Mệt mỏi ko thể này vơi..
Mệt mỏi vì thế tiếp tục tiến công rơi mong muốn..
Mệt mỏi vì thế ko trân trọng..
Mệt mỏi vì thế vỡ vạc chiêm bao niềm mơ ước..
Mệt mỏi vì thế sự thực hiện ngơ…
Mệt mỏi vì thế cuộc sống dơ nhơ..
Mệt mỏi vì thế không người nào hiểu…
Mệt mỏi vì thế nhiều trĩu nặng bên trên vai..

Đừng Tuyệt Vọng
Sưu tầm

Em ơi chớ tuyệt vọng
Đời vốn liếng đặc biệt phũ phàng
Vui buồn gì rồi cũng sống
Vậy thì nên hiên ngang
Dẫu ko là công chúa
Cũng chẳng cần phái nữ hoàng
Nhưng em chớ mang đến phép
Ai thực hiện bản thân tan hoang
Đừng ngại tiếng thiên hạ
Vốn mồm lưỡi nhân gian
Em đó là duy nhất
Trong cuộc sống đời thường vô vàn
Đừng luỵ bi tình cũ
Vốn cũng chỉ người dưng
Nếu thiệt tâm yêu thương dấu
Họ tiếp tục chẳng..sườn lưng chừng
Đừng ngại gì vấp váp ngã
Đường đời với trực tiếp đâu
Thành công là tiến công đổi
Bằng mẻ trán, u đầu ^^
Em ơi chớ tuyệt vọng
Hãy nhìn ở xung quanh
Bao thế giới khốn khổ
Nào niềm hạnh phúc như mình
Nên em à, lưu giữ nhé
Đời vốn liếng đặc biệt phũ phàng
Nhưng xin xỏ chớ gục ngã
Em cần thiệt hiên ngang!

Đời buồn
Sưu tầm

Cuộc sinh sống ơi sao trôi lặng lẽ
Để ngày lâu năm biết tiếp tục về đâu
Không sau này, cuộc sống đời thường một màu
Toàn lo ngại và nỗi nhức hóa học chứa chấp.

Có cần chăng… cuộc sống đời thường ko phép tắc màu
Không chia sẻ và không người nào hiểu thấu?
Bao trở ngại vất vả 1 mình gánh chịu
Mọi lo ngại, gian trá truân bên trên phần đường tiếp tục qua loa.

Cuộc sinh sống buồn cứ lặng lẽ trôi qua
Và bao khổ cực xót xa xăm một mình
Cũng là 1 trong kiếp người
Sao long đong vùng biển khơi đời xa xăm xôi.

Cuộc đời như làn nước trôi
Luôn vẫn tiếp nối nhưng mà thôi hỡi đời!

Giải trí nằm trong Chùm 😂Thơ Hài Hước Về Cuộc Sống 😂85 Bài Thơ Chế 2 Câu Vui Nhất

Thơ Ngắn Ủ dột Về Cuộc Sống Xa Nhà

Nhà là điểm nhằm về, là điểm tất cả chúng ta khăng khít, điểm tràn ngập thương yêu thương, những ai Khi rời xa đều sở hữu xúc cảm lưu giữ mong chờ domain authority diết, với Thơ Ngắn Ủ dột Về Cuộc Sống Xa Nhà bên dưới tiếp tục giúp cho bạn xoa vơi chuồn một trong những phần tâm lý, nằm trong hiểu và cảm biến nhé.

Chiều Xa Nhà
Tác giả: Bạch-Loan

Ngồi nhìn nắng nóng xuống bên trên đồi
Cánh chim phiêu lãng thân thích trời bao la
Sông chiều lung linh ánh tà
Giật bản thân chợt lưu giữ xa xăm căn nhà tiếp tục lâu!

Đón xuân điểm phương xa
Tác giả: Đức Nguyên

Xuân đang được về rộn rã từng phố chợ
Hoa mai vàng khoe sắc mọi chỗ nơi
Xuân điểm phía trên chỉ mất tuyết rơi rơi
Càng ngấm rét tăng lòng người viễn xứ
Bao năm rồi hỡi lòng người lữ thứ
Đón xuân về bên trên xứ rét miền xa
Chẳng hoa mai cúc nở trước sảnh nhà
Nay mất mặt u xuân càng tăng quạnh quẽ
Xuân điểm phía trên chỉ yên lặng lìm lặng lẽ
Không gian trá buồn hiu hắt chỉ bản thân ta
Nhìn quê nhà thấy rộn ràng thiết tha
Đón xuân về tràn đầy niềm tin yêu mới
Chúc quê nhà thường ngày tăng tấn tới
Đất u phú cường hùng cường tăng hơn
Chúc quê căn nhà mau từng bước tiến thủ lên
Đón xuân về vô thú vui sáng ngời !

Tình quê
Sưu tầm

Tôi về dò thám lại tuổi hạc thơ
Tìm vô câu hát ầu ơ ví dầu
Tìm về đồng ruộng nương dâu
Dòng sông bến nước cây cầu gốc đa

Tôi về dò thám lại hôm qua
Hồn nhiên mộng mơ nô giỡn rong chơi
Tuổi thơ ngày ấy đâu rồi
Bao nhiêu ký ức dần dần trôi ùa về

Chẳng điểm này đẹp mắt vày quê
Nhà giành giật vách lá tạm thời bao phủ nghèo đói nàn
Nhưng nhưng mà nghĩa tình chứa chấp chan
Chở bao phủ đùm quấn cơ hàn sớt chia

Phồn hoa khu đô thị ngoài kia
Ồn ào náo sức nóng xa xăm ly biệt tình thân
Bôn tía xuôi ngược vết mờ do bụi trần
Nửa đời nặng nề gánh vai uằn áo cơm

Về quê lòng thấy vui mừng hơn
Tình thân thích bè các bạn thuở còn song mươi
Tôi về dò thám lại nụ cười
Bấy lâu lạc lõng chợ đời bon chen

Tôi về dò thám bóng thân thích quen
Bạn ngôi trường một thuở sách đèn ngày thơ
Bạn bè một thuở gàn khờ
Về ôn kỷ niệm vô mơ ngày nào

Nhớ quê gan ruột xuyến xao
Về nghe câu hát ngọt ngào và lắng đọng trả nôi
Quê mùi hương khế ngọt ven đồi
Quê mùi hương in dáng vẻ u tôi đợi đợi.

Thơ Cuộc Đời Buồn

Trong cuộc sống đời thường với thật nhiều điều thực hiện mang đến tất cả chúng ta buồn, với những khi tất cả chúng ta khổ cực tưởng như mong muốn ngủ một giấc thiệt sâu sắc nhằm ko tỉnh dậy nửa, nhằm ngoài đối đầu với những nổi buồn bại, tuy vậy dù vậy này chuồn nửa các bạn hãy nỗ lực lên các bạn nhé. Thohay.vn phân tách sẽ tới các bạn chùm thơ buồn đời, buồn cuộc sống đời thường bên dưới tiếp tục giúp cho bạn đạt được khoảng thời gian tự do thoải mái nhất mặc dù có buồn cho tới bao nhiêu.

Buồn Muốn Khóc
Sưu tầm

Buồn vượt lên trên chuồn nhiều Khi mong muốn khóc
Nước đôi mắt rơi tràn đầy 2 hàng
Ôi đời tao vô vàn cay đắng
Biết rằng sao nhằm vơi không còn nỗi đắng cay???

Lúc này ngán cho tới vô cùng
Chỉ mong muốn một giờ đồng hồ nổ đùng tôi tan
Để không hề giờ đồng hồ tôi than
Để tôi ngăn được nhì sản phẩm lệ rơi.

Cõi Tạm!
Tác giả: Hồng Dương

Mây ngàn ứ đọng bên trên cao đỉnh núi
Linh hồn buồn vá víu con cái tim
Sương giăng chừng núi lặng im
Dường như ai bại cố dìm phiền đau…

Vô thông thường cho tới nỗi nhức bóng phủ
Vải sô thưa ấp ủ thân thích gầy
Trái tim sương sương hóa học đầy
Hư hao một cõi buồn rung rinh lất lòng…

Hãy đồng ý long đong số phận
Kiếp lãng sầu long đong vô biên
Trần gian trá là cõi ưu phiền
Ðời là cõi tạm thời lỡ nghiền đắng cay…

Tránh sao nỗi thân thích này xanh rì cỏ
Hãy vui mừng mang đến ai đỏ loét phận đời
Chớ buồn ơi kiếp nghịch tặc vơi
Rồi đời cũng một phiên rơi suối huyền…

Buồn vui mừng lắm trả vẹn toàn lại nhé
Khép mi rồi đóng góp nhẹ nhõm áo quan
Còn đâu nức nở lăng loàn
Chim dang cánh mỏi bạc loang cánh buồm…

Xin trả lại đời buồn vĩnh biệt
Trả khoản sầu nhức xiết bao ngàn
Tình duyên vỡ lỡ bóng tan
Thiên thu bia mộ nghĩa trang bóng chờ… !

Xót xa
Sưu tầm

Ông trời sao vượt lên trên nỡ bất công?
Nỡ gieo đắng cay xót thương lòng
Đời bao ngang trái ngược nghe nhức đớn
Xa cơ hội muôn trùng từng ước mong
Thắt chặt đời này vô bóng tối
Làm sao bay ngoài kiếp long đong?
Làm sao bay ngoài đời ngang trái?
Giúp phận cơ hàn thỏa ước mong chờ.

Tặng các bạn ❤️️Thơ Thiền Về Cuộc Sống, Thơ Ngẫm Sự Đời Thơ ❤️️Sống Chậm

Thơ thiền

Thơ Về Cuộc Sống Tẻ Nhạt

Tuyển luyện chùm thơ viết lách về cuộc sống đời thường buồn, tẻ nhạt nhẽo hoặc và ý nghĩa sâu sắc bên dưới.

Nỗi Nhớ
Tác giả: Trang Saigon

Có những khi vô chuỗi ngày tẻ nhạt
Nỗi lưu giữ anh lặng lẽ cho tới ko ngờ
Như ở trong số những cánh đồng chén ngát
Kẻ si tình buông nhỡ một vần thơ.

Là cố cười cợt tuy nhiên lòng ko vui mừng được
Và bước tiến tuy nhiên không thể nào quên
Không lưu giữ tiếng không phải là bội ước
Dù lưu giữ anh đâu hẳn cần gọi thương hiệu.

Bao yêu thương, ghét bỏ, vui mừng, buồn và hạnh phúc
Ích kỷ ko – Anh lưu lại riêng biệt mình
Ðể em lại – phần đường lâu năm phía trước
Với ngút ngàn thương lưu giữ lấp rạng đông.

Những đường phố giờ không hề biết hát
Những sản phẩm cây ni thôi không còn rằng cười
Tường ngói đỏ loét color cũng trở nên nhợt nhạt
Vì mòn mỏi nên trước ngõ… hoa rơi.

Những khi anh thấy mây trời bàng bạc
Có căn vặn rằng “Em còn đợi một mình?”
“Em vẫn thế, vẫn những ngày tẻ nhạt
Với ngút ngàn thương lưu giữ từng bình minh”

Thà cô đơn
Tác giả: Tùng Trần

Lê buớc chân 1 mình thân thích cô độc
Bởi tình đời lắm lừa thanh lọc gian trá gian
Khi niềm mơ ước sót lại đụn tro tàn
Nên suy nghĩ cho tới thấy càng tăng ngán ngấy

Thà một mình sinh sống cuộc sống như vậy
Nhưng nhẹ dịu chẳng đem lấy sầu ưu
Đường gai góc hoặc trời phủ mây mù
Vẫn đồng ý mặc dù ko người han hỏi

Muốn vùi chôn những mon ngày lầm lỗi
Của 1 thời vội vàng thiếu hụt suy nghĩ suy
Đem tấm lòng và toàn bộ mang đến đi
Rồi nhận lại nỗi treo ghì trĩu nặng

Giờ chỉ muốn tâm trạng vô tĩnh lặng
Sống nhẹ dịu chẳng lo ngại điều chi
Trên lối đời cô độc bước đi đi
Không mong muốn lòng vướng gì tăng nữa

Buồn hoặc vui mừng cũng vì thế bản thân lựa chọn lựa
Chẳng như thể loại thuở ấy thời xưa.

Đời Như Chiếc Lá
Sưu tầm

Trời buồn nên sập mưa ngâu
Như người sầu khổ sở mưa lâu vô lòng
Đời như sạn bong bóng bập bồng
Lúc trôi êm ả dịu dàng khi lòng vỡ tan

Đời người như cái thuyền nan
Khi quý phái bến vắng ngắt chiêm bao tàn còn đâu
Đời người như cái chống cau
Khi tươi tỉnh xanh rì trái ngược mâm trầu đón đưa

Đời người như nắng nóng ban trưa
Khi thương êm ấm Khi thưa nhạt nhẽo mờ
Đời người như 1 giấc mơ
Khi ko dứt chiêm bao đâu ngờ tiếp tục tan

Đời người như cái lá vàng
Khi tươi tỉnh xanh rì lá Khi tàn héo phai
Đời người như cái lá bay
Khi chiều xế bóng tiếp tục trở lại nguồn

Thơ Ủ dột Tâm Trạng Về Cuộc Sống

Nếu các bạn đang được buồn vì thế những điều vô cuộc sống đời thường của tôi, thì chớ bỏ qua chùm thơ hoặc nhất bên dưới nhé. Hãy hiểu và cảm biến, từng tiếng thơ như tiếng lòng bạn thích rằng.

Thuốc Tàn Đêm
Tác giả: HNLC

Ta vẩn vơ từng tối lâu năm thức trắng
Cuộc đời buồn trống rỗng vắng ngắt chiêm bao mai sau
Thời gian trá trôi, tóc héo thay đổi màu
Nỗi trằn trọc thực hiện tim nhức vắng ngắt lặng

Người đang được nếm thương yêu mùi vị mặn
Ta đắng cay sầu buốt nẻo lối tim
Mỏi đôi bàn chân sao còn mãi chuồn tìm
Trong tuyệt vọng tiếng thương yêu thương tiếp tục cũ

Điếu dung dịch châm, song môi buồn ủ rủ
Khói ngập ngừng rung rinh động bóng người qua
Tan biến hóa bám theo vùng hỏng ảo nhạt nhẽo nhòa
Chỉ níu lại vùng không khí yên lặng tịnh

Về chỗ nào Khi cõi lòng vô định
Có ai đợi, ai đợi cuối hàng không ?
Có ai đợi vuốt ve một cõi lòng
Đã mục tung vì thế chỗ bị thương nhức ấy ?

Nhìn sương dung dịch mơ hồ nước tao chỉ thấy
Mờ điểm phía trên như giăng phủ tương đối sương
Đếm điếu tàn như kiểm đếm nỗi xót thương
Hồn ngơ ngẩn hoặc lòng sầu u uẩn

Nhiều khi buồn
Tác giả: Tùng Trần

Nhiều khi buồn rồi suy nghĩ ngợi vu vơ
Lòng tự động căn vặn bờ bến này hạnh phúc
Để thuyền đời tôi rẽ giới hạn một lúc
Cho tâm trạng tìm ra chút bình yên

Bao lâu rồi chôn kín nỗi niềm riêng
Tự gian trá bản thân nhằm gạt bỏ phiền muộn
Nhưng nhiều lúc lòng vẫn như sóng cuộn
Mang tâm trạng về một phía nghịch tặc vơi

Vẫn hiểu được toàn bộ tiếp tục xa xăm xôi
Những thú vui nụ cười cợt và nước mắt
Nếu cuộc sống người nào cũng từng bất trắc
Nỗi niềm này còn có lẽ vững chắc cảm thông

Nhiều khi buồn mong muốn được tựa loại sông
Lững lờ trôi dẫu Khi ròng rã khi nổi
Nhưng không hề biết gì là hờn dỗi
Mong cuộc sống bình lặng chỉ vậy thôi.

Chán nản
Sưu tầm

Đời trôi qua loa nỗi sầu sót lại đó
Chầm lờ lững dưng như con cái nước trở về
Biết bao chiều chân kỳ lạ bước lê thê
Bỗng chợt thấy phù hợp không hề nữa

Xem thêm: viết đoạn văn từ 7 đến 10 câu

Cơn bão tuyết chiều đi qua cửa
Trắng ngoài thiên nhiên, sầu hóa học chứa chấp vô tôi
Không, ngày vui mừng buồn cũng chỉ thế thôi
Thật mong muốn bước mau tạ thế ngắn ngủi ngủi

Ước vọng mãi chỉ đem tăng buồn tủi
Ngày như tối thui thủi gót chân hoang
Những điểm qua loa toàn thấy cảnh điêu tàn
Người phụ rẫy kẻ quàng vai áo hận

Nếu tiếp tục biết lối tình luôn luôn lận đận
Sao còn yêu thương, còn đồng ý nhức thương?
Để tối đêm trơ đôi mắt xuyên suốt canh trường
Nhìn quang quẻ quẩn ngàn phương tràn bóng tối!

Tiết lộ các bạn Chùm🌻Thơ Hay Về Triết Lý Cuộc Sống 🌻 65 Bài Thơ Châm Ngôn Cuộc Sống

Thơ Về Triết Lý Cuộc Sống Hay

Thơ Về Cuộc Sống Cô Đơn

Tổng ăn ý những bài xích thơ tâm lý của gái trai trước những nỗi sầu của thương yêu, cuộc sống đời thường đơn độc dạt dào xúc cảm nhưng mà dichvuseotop.edu.vn thuế tầm và phân tách sẽ tới các bạn.

Cô Đơn
Tác giả: Võ Quang Hân

Một bản thân đơn độc, 1 mình cười?
Một bản thân thui thủi, 1 mình thôi!
Một bản thân lặng lẽ, 1 mình tui?
Một bản thân buồn buồn bực, 1 mình chơi!

Một bản thân nghịch tặc vơi, 1 mình lạc!
Một bản thân tan nát nhừ, 1 mình đau?
Một bản thân thương tổn, 1 mình nhói!
Một bản thân mãi mãi, 1 mình thôi?

Biết về đâu
Tác giả: Tùng Trần

Biết về đâu Khi thế hệ trả đẩy
Mãi tìm kiếm chẳng thấy được niềm vui
Chắc cũng chính vì đem số kiếp lẻ loi
Cứ lênh đênh như bèo trôi mây dạt

Nhưng tim ko khi nào thôi khao khát
Chút êm ả mặc dù chỉ thông thoáng trôi qua
Cũng đầy đủ thực hiện mang đến dạ hạn chế xót xa
Nhưng toàn bộ chỉ là vấn đề hỏng ảo

Biết về đâu thân thích khung trời giông bão
Chốn thanh thản nhằm nương náo nhưng mà thôi
Cho tâm trạng vơi hạn chế nỗi đơn côi
Để bờ môi dừng chan loại lệ đắng

Có những ngày giam cầm bản thân trong tầm lặng
Mặt ngước nhìn vệt nắng nóng cuối trời mây
Dạ héo hon se thắt lẫn lộn hao gầy
Bởi nỗi sầu hóa học chan chứa cao hơn nữa núi

Biết về đâu Khi những gì mong chờ mỏi
Vỡ tan tành tựa sương sương thong manh khơi.

Buồn Nỗi Chông Chênh
Tác Giả: Thủy Cúc

Buồn vì thế một nỗi chông chênh
Người thương không tồn tại nên đành bơ vơ
Đi đâu cũng thấy thẫn thờ
Hồn bên trên mây sương vật vờ vĩnh thầy thuốc thang
Trách sao phận số bẽ bàng
Trời se duyên kiếp phũ phàng vượt lên trên đi
Đêm nghe giờ đồng hồ dế âm thầm thì
Mà thương thân thích phận chẳng gì đẹp mắt tươi
Đêm tối nước đôi mắt ngậm ngùi
Cầu trời hộ trì con cái vui mừng chút nào
Cho con cái thấy ánh dương sao
Dù là cơn mơ len vô vào đêm
Cho con cái thấy cảnh êm ả đềm
Như là cơn gió máy phảng phất mặt mũi trời chiều
Cho con cái thấy cảnh thương yêu
Của người ở kề bên một điều giản đơn
Cho con cái thôi không còn tủi hờn
Dù vô phút chốc con cái ơn xuyên suốt đời!

Thơ Về Cuộc Sống Ủ dột Độc Thân

Cô đơn là xúc cảm xuất hiện nay thông thường xuyên vô cuộc sống đời thường, song khi hoàn toàn có thể là 1 trong thông thoáng ùa về hoặc cũng hoàn toàn có thể là sự việc một mình sớm ngày khi chúng ta chuồn thân thích loại người tấp nập, cuộc sống đời thường bộn bề vẫn thấy không hề được yên ủi. Với chùm Thơ Về Cuộc Sống Ủ dột Độc Thân bên dưới tiếp tục giúp cho bạn rằng lên của xúc cảm.

Nhiều khi buồn
Sưu tầm

Nhiều khi buồn mong muốn tiếp cận một nơi
Không ai biết, ko một người này cả
Và ở bại 1 mình tao tụt xuống ngã
Ta khóc cười cợt mang đến vượt lên trên khứ – thời điểm ngày hôm nay.

Nhiều khi buồn mong muốn ai bại cầm tay
Dỗ dành riêng tao có một ngày cũng được
Biết cuộc sống đời thường không phải như niềm mong chờ ước
Nên lâu rồi bản thân tao bước chông chênh.

Nhiều khi buồn mong muốn cuộc sống đời thường trôi nhanh
Cuốn phăng không còn ánh bình bản thân trần trụi
Màn tối buông 1 mình tao lầm lũi
Không giấu quanh bao phủ sự mệt rũ rời ưu tư.

Nhiều khi buồn lòng chỉ mong muốn trừng trị điên
Muốn cào cấu – thét gào tuy nhiên ko thể
Vì cuộc sống đời thường cần thiết vệ sinh thô loại lệ
Để bước tiến vô trái đất rét lùng
“Nhiều khi buồn điểm khu đất rộng lớn người đông”

Phố và em
Tác giả: Oải Hương

Ngày ko anh sao ngày lâu năm cho tới thế
Nắng chẳng hồng mây buồn trải lê thê
Phố trơ trọi buồn níu bước đi về
Dáng xiêu lòng Khi hoàng thơm ngả bóng

Ngày ko anh tim em như ngừng đập
Cứ đợi hoài một lời hứa hẹn xa xăm xăm
Người tiếp tục quên sao tao mãi nặng nề lòng
Tìm gì thân thích vùng mênh mông hoang phí hoải

Phố ko anh không còn chi mong chờ đợi
Chỉ bản thân em ở lại với mùa sang
Rượu nhấp môi gạt bỏ nỗi bẽ bàng
Mượn vị đăng đắng xua dỗi hờn vô đôi mắt.

Cô đơn
Sưu tầm

Em tặng tôi một đơn độc nhè nhẹ
Giọt giọt đều thâm nhập thiệt lờ lững và êm
Như hoang phí mạc bỗng nhiên nhen lên color cỏ
Lòng tôi trống rỗng vày vệt chân em

Em tặng tôi một nỗi đơn độc mỏng
Như ánh trăng lan mặt mũi biển khơi êm ả đềm
Em ngoảnh chuồn, trăng trong tim tôi khuyết
Đêm bạc đầu biển khơi đẩy nước triều dâng

Em tặng tôi một nỗi đơn độc tạm
Nốt móc đơn lửng lơ thân thích khuông hờ
Em có lẽ rằng ngủ quên mặt mũi bàn viết
Tôi thì âm thầm tăng phiên cuối vô mơ

Em tặng tôi một đơn độc lâu năm thượt
Kéo kể từ ni cho đến muôn đời
Tôi tiếp tục tan thân thích rừng người hoang phí lạnh
Em tiếp tục rét lùng khép đai môi

Thế là không còn, không còn gì mang đến tôi
Em lưu giữ riêng biệt bản thân một đơn độc đẹp mắt đẽ
Nào tôi ơi, chớ tham ô điều ko thể
Đã rất nhiều, nhằm tặng một người ngoài.

Bỏ túi thêm❤️️ Thơ FA Ngắn Hay Nhất ❤️️ Những Câu Chế FA Vui Nhất

Thơ FA

Thơ Chán Sống

Có những khi các bạn cảm nhận thấy ngán chán nản, vô vọng thậm chí còn không thích sinh sống tiếp nữa, tuy nhiên mặc dù đứng trước trở ngại thế này thì nên nỗ lực vực lên và bước tiếp các bạn nhé. quý khách hàng hoàn toàn có thể mượn tiếng thơ ngán sinh sống bên dưới nhằm rộng phủ nổi buồn của tôi coi như 1 sự san tiếp tục tâm lý đơn giản và giản dị và hiệu suất cao nhé.

Muốn Chết…!?
Tác giả: Lê Thị Ngọc Thuỷ

Ai cũng ngại Tử Thần…lưởi hái !
Có hiểu chăng…thần thái cở nào…
Chỉ là bước lờ lững hoặc mau,
Đoạn lối người nào cũng qua loa cầu nhưng mà thôi .
Tôi mong muốn bị tiêu diệt …nhưng ko xàm, rối…!
Sống hoàn toàn vai ….đẹp mắt ông tơ kí thác tình,
Đền công phụ vương u sinh dưỡng,
Giữ điều hiếu thảo phận bản thân thực hiện con cái.
Bao nhiệm vụ tình son song lứa…!
Yêu thương nhiều …chất chứa chấp tình sâu sắc,
Tình càng nhiều….lại càng nhức !
Với câu ái…, hận…bóp nhàu tim yêu thương.
Cây tiếp tục đẵn…..rộng lớn trách móc nhiệm…!
Nhiều khi buồn …muốn liệm chôn đời.
Không thể chết…dù nổi trôi !
Vì con trẻ của mình vẫn cần thiết nôi điểm tựa.
Tôi tiếp tục bị tiêu diệt vô men hóa học ngất…!
Sống từng giây làm sao cho thật tấm lòng,
Trao đời những phút hữu sinh,
Để mai nhắm đôi mắt tâm bình dạ yên lặng.

Những Đêm Ủ dột Chán
Sưu tầm

Ðêm ở điểm này sẽ không mong muốn trôi
Thời gian trá dừng lại ở phía trên rồi
Và phía trên liệu có phải là tối cuối
Cho cả muôn người hoặc chỉ tôi

Tôi ngại tối lâu năm bóng phủ vây
Bóng của đơn độc rớt thiệt đầy
Bóng của tôi và ai, ai nữa
Bóng của người nào vừa vặn ở cạnh đây?

Tôi ngại mùng tối gợn ý tà
Sợ trời loại trừ ngược kho bãi tha bổng ma
Sợ người khuất mặt mũi dò thám điểm náu
Sợ ngày tiết xương rơi rụng cái nhà

Phải là giờ đồng hồ động của sương rơi?
Tiếng của hỏng vô gọi khu đất trời?
Hay là giờ đồng hồ của cô ý hồn gọi?
Nơi này tôi chỉ 1 mình tôi?

Tôi mong muốn mặt mũi trời dậy sớm hơn
Tôi ngại mùng tối phủ chập chờn
Tôi đợi tôi đợi tôi mong chờ lắm
Tôi lập cập chầm chập rét từng cơn

Có lẽ giờ phía trên đang không giờ
Ðồng hồ nước im re ngủ vô mơ
Còn tôi ko ngủ hoặc đang được ngủ
Trong cổ quan lại tài rét xác xơ?

Nếu ngày mai tôi chết!
Sưu tầm

Nếu tôi bị tiêu diệt ai là kẻ rơi lệ
Ai là kẻ phủ miếng vải vóc niệm mang đến tôi
Ai là kẻ nhức lịm cả bờ môi
Vành tang White ai sở hữu lên mái đầu.

Nếu tôi bị tiêu diệt ai là kẻ nhảy khóc
Ai là kẻ thổn thức mãi vì thế tôi
Ai là kẻ tiếp tục ước nguyện phân tách phôi
Sẽ lưu giữ mãi về một người bạc phước

Nếu ngày mai…. cuộc sống ai biết được
Sẽ với người :” phí nước đôi mắt vì thế tao.. ?!”
Sống thực hiện chi nhằm khi cần chuồn xa
Người chẳng lưu giữ, chẳng thương mặc dù một phút

Mà lẽ đời, với ai này đâu biết
Sống vì thế người, người ắt hẳn vì thế ta
Hãy sinh sống sao thân thích trời khu đất bao la
Sẽ với kẻ khóc thuơng người vượt lên trên cố

Đừng bỏ qua hoàn toàn bộ💌 Thơ Hay Về Cuộc Sống Lạc Quan Tươi Đẹp 💌75 Bài Ý Nghĩa

Thơ Hay Về Cuộc Sống Lạc Quan

Thơ Ủ dột Về Cuộc Đời Bạc Bẽo Bẽo

Cuộc đời vốn liếng mệt rũ rời và nhiều nặng nhọc, tuy nhiên các bạn ko thể vì vậy nhưng mà chùn bước và buông thả. Khi các bạn ngán chán nản, buồn buồn bực hãy tham khảo những bài xích Thơ Ủ dột Về Cuộc Đời Bạc Bẽo Bẽo bên dưới nhằm cảm biến chút dư vị cuộc sống đời thường nhé!

Hồng Nhan Bạc Bẽo Phận
Tác giả: Nguyễn Quang Long

Bạc phận mang đến thân thích kiếp má hồng
Duyên đời bội bạc mãi long đong
Thân cô thiếu hụt phụ phương trời lạc
Chọn vùng huê lầu đem White trong
Số phận an bài xích gieo trái ngược đắng
Duyên bại tiếp tục nỡ không còn đợi mong
Tơ hồng đứt đoạn sầu ai oán
Lỡ nhịp tơ duyên không còn ngóng trông

Kẻ Có Hay
Tác Giả: Dĩ Vãng

Cuộc sinh sống ko căn nhà nỗi khó khăn thay
Trăm sầu căn vặn biết sướng gì đây
Đông về gió máy thổi tràn sưng gối
Hạ cho tới mưa lùa đẩm đầm đìa thây
Ước chỉ song phiên đem áo lạnh
Mơ mặc dù bao nhiêu buổi đem quần tây
Đơn côi một kiếp đời con cái khổ
Nặng bước giang hồ nước kẻ với hay!

Thói đời
Sưu tầm

Cuộc đời như cảnh phim dài
Người đời bọn họ trình diễn, tài năng thiên bẩm nhập vai
Biết rằng trình diễn xuất đặc biệt hài
Nhìn thôi tiếp tục hiểu, chẳng nằn nì rằng ra

Lòng người nhì mặt mũi thôi mà
Cuộc đời là thế, chẳng thà nhằm xem
Trước mặt mũi ko ngớt tiếng khen
Sau sườn lưng rằng xấu xa, nhỏ nhen từng lời

Buồn thay cho loại thói ở đời
Miệng đời là thế, những tiếng dèm pha
Tiểu nhân ghét ghen thôi mà
Thôi thì cứ trình diễn, tao thì cứ xem

Thơ Tâm Trạng Về Cuộc Sống Hay

Sau phía trên, dichvuseotop.edu.vn chào các bạn nằm trong liếc qua những bài xích thơ chan chứa tâm lý viết lách về cuộc sống đời thường hoặc được thuế tầm của khá nhiều người sáng tác, mong muốn nó sẽ bị phù hợp với tâm lý của chúng ta ngay lập tức thời điểm hiện tại.

Lối Rẽ Cuộc Đời
Sưu tầm

Bên lề cuộc sống đời thường kẻ tha bổng hương
Lối rẽ là đâu cuối đoạn đường
Lặng lẽ bao ngày xuôi bến nhớ
Âm âm thầm những buổi ngược loại thương

Tình đen thui bộp chộp quăng quật niềm say đắm
Số bạc thời ôm nỗi ngán chường
Vị đắng mùi hương cay đời nếm trải
Ưu phiền mong muốn giải lại càng vương

Chén Đắng Ta Say
Tác giả: Nguyễn Thanh Diệp

Nhấp cạn chén đắng ngẫm đời say
Ta say quên không còn nỗi nhức này
Tình người bội bạc như làn khói
Lưu luyến làm những gì tình thay đổi.

Ngày xưa tao nguyện tay cầm tay
Dệt bao chiêm bao đẹp mắt gửi trời mây
Mà ni người tiếp tục quên vớ cả
Tình xanh rì, chiêm bao đẹp mắt như gió máy bay?

Chén đắng giờ phía trên tao với ta
Nâng chén mang đến quên bóng hình ngà
Nỗi buồn chợt cho tới vô khóe mắt
Nhìn xung quanh chỉ thấy tao với tao.

Thơ Duyên Lỡ
Sưu tầm

Lặng lẽ sầu thương ái tàn
Tâm hồn lạnh giá với trần gian
Chia loại chiêm bao hẩm thân thích buồn chán
Ghép miếng duyên bèo phận tủi than
chia ly biệt chìm giờ đồng hồ hát
Tình yêu thương rạn vỡ lạc phách đàn
Nhưng đời bội bạc mong chờ này đến
Muốn được bình an ước cũng tan.

Chia tiếp tục các bạn Chùm 😘Thơ Về Phụ Nữ, Đàn Bà Xưa Và Nay 😘 Chùm Thơ Hay Nhất

Thơ Về Phụ Nữ

Thơ Tâm Trạng Về Cuộc Sống Ngắn

Thohay.vn phân tách sẽ tới các bạn những bài xích thơ ngắn ngủi viết lách về cuộc sống đời thường hóa học đựng được nhiều tâm lý sau sắc như chạm cho tới trái ngược tim của những người hiểu bên dưới.

Xin Đừng Rời Xa
Sưu tầm

Lòng vụn vỡ Khi người rời khỏi chuồn vội
Lá xa xăm cành tình sương sương mong chờ manh
Hẹn thề nguyền xưa tựa gió máy phảng phất qua loa mành
Trong sâu sắc lắng nặng nề nỗi niềm mất mặt được.
Người điểm này thân thích thế hệ xuôi ngược?
Hãy trở lại nằm trong vui mừng bước mặt mũi nhau!
Hứa công cộng lối giờ ngoảnh mặt mũi đành sao?
Cho thương lưu giữ sầu vương vãi lên khoé đôi mắt.
Một người chuồn một người buồn âm thầm lặng
Lệ rơi tuôn thắm rét đôi mắt mi gầy
Lời thời buổi này còn vang vọng xung quanh đây
Sao đành nỡ trao chan chứa niềm chua xót?
Lối chuồn xưa còn vương vãi tiếng vơi ngọt
Tình nồng mùi hương quấn ngát mới nhất hôm nao
Gió êm ả mây bịn rịn trời sao
Cây xanh rì lá đẹp mắt sắc color hy vọng…
Hãy trở lại che đậy xây tròn trặn giấc mộng
Dệt mến thương kết chặc ông tơ tơ loan
Xua nỗi sầu xa xăm sầu khổ sở héo mòn
Cùng nuôi chăm sóc tô đường nét son thắm đỏ loét.
Đừng là bướm là ong đùa hoa cỏ
Đừng phong vân phiêu lãng từng ngay sát xa
Hãy quay trở lại vô tia nắng chan hoà
Vui chân bước rợp lối hoa đón nhận.

Trưa Tuyệt Vọng
Tác giả: Tống Gia Tường

Trưa tĩnh lặng nghe vong linh rỉ máu
Nắng rét tanh tưởi băng hoại cả thinh không
Ta cất cánh lên nằm trong ngoài hành tinh ko màu
Rồi lạc lối thân thích niềm nhức khôn khéo xiết
Quần lên nhấn xuống rồi xé toạt cả chân thân
Mệt lử nằm trong lòng kiếp người hiu quạnh
Đi cứ đi tìm kiếm dò thám một toà thành
Lại phát hiện một đền rồng hồn trơ lạnh
Những ngọn đèn ko tắt thắp vày nước mắt
Rơi từng giọt nhức giọt đắng lặng tâm can
Là ai làm những gì hoá trở nên vô thức
Như đứa trẻ con thơ ko lăm le nấc tương lai
Chợt nghe đâu giờ đồng hồ nhạc cung đàn
Lời phúng điếu cho tất cả những người ai oán
Nếu người ấy với chuồn đâu bắt gặp
Chút lửa lòng xin xỏ than khóc người vượt lên trên cố

Thơ Tuyệt Vọng Về Cuộc Sống

Thohay.vn dành riêng tặng cho tới các bạn những bài xích thơ vô vọng về cuộc sống đời thường hoặc và ý nghĩa sâu sắc bên dưới.

Giữa Trần Gian Tuyệt Vọng
Tác giả: Nguyễn Tất Nhiên

Ta thực hiện chim vô vọng xem nhẹ trời
Nên cánh vỗ như tay kính chào vĩnh biệt
Nên hót điệu khàn khàn thống thiết
Em với nằm mê thấy ngậm ngùi ?
Ta cần khổ sở mang đến đời tao cần khổ
Phải ê chề mang đến tóc bạc với thời gian
Phải nhức bám theo từng hớp rượu tàn
Phải khép đôi mắt sớm rộng lớn giờ thiền định
(Vì thượng đế kể từ lâu kiêu hãnh
Cầm vô tay sống chết muôn loài
Tình tao vừa vặn trọng trách thấu xương vai
Thì em hỡi ngai rồng trời tao giẫm xuống)
Thời mới nhất rộng lớn em đơn giản dễ dàng xao động
Buồn thay cho tao ko bắt nổi hồn nàng
Nên mật tình đắng giọng ngàn năm
Thôi, phận bạc hãy nhuộm giùm tóc bạc
Ta vẫn lưu giữ trưa này em ngồi hát
Ta vẫn thèm thơm lên đôi mắt tè thơ buồn
Ta vẫn thèm ân hận những khi đón đường
(Em không dễ chịu … nhưng mà thư này em cũng nhận)
Ta chứa chấp giờ đồng hồ rủ ren người tuyệt vọng
Hết còn ai mạnh mẽ đợi thư tình
Để tao đành một kiếp ngóng tin yêu em …
Ta mong muốn riêng biệt tao – người bất hạnh
Để em còn mím lệ chảy ngang tôi
Tay lập cập run vuốt mặt mũi kẻ qua loa đời
Và tiếp sau đó … em nên cười cợt tao khờ khạo !

Tuyệt Vọng
Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đã tưởng là vớ cả
Tất cả nhằm loại tha
Cố lưu giữ một cái nhà
Đã ko là cái ấm
Ôi nỗi sầu sâu sắc thẳm
Đời hoang phí rét trăm năm
Chờ đợi những xa xăm xăm
Vẫn lặng lẽ tuyệt vọng

Tuyệt Vọng
Tác giả: Nguyễn Lâm

Tôi cố nén những ưu tư phiền não
Thả hồn bản thân vô chiêm bao ảo nghịch tặc vơi
Không mong muốn biết những gì vô hỏng ảo
Cho hồn tôi thảnh thơi. bước lối đời.

Đêm lại cho tới lòng tôi tăng khoắc khoải
Giấc điệp mơ tưởng cái rét yêu thương thương
Khi tỉnh giấc biết mơ tình khờ dại
Hoá thiên lối yên ủi một tình thương.

Cười sôi bụng với 💋Thơ Châm Biếm Đàn Ông Ngoại Tình, Hài Hước 💋Chế Vui Nhất

Thơ Châm Biếm Đàn Ông Hay

Thơ Ủ dột Cuộc Đời Ngắn Ngủi

Tổng ăn ý những câu thơ buồn ngắn ngủi ngủi về cuộc sống hoặc và thâm thúy nhất bên dưới. Thohay.vn mong chờ rằng những câu thơ hoặc bên dưới tiếp tục giúp cho bạn bàu tỏ tâm lý, nổi niềm của tôi.

Cuộc Đời Ngắn Ngủi
Tác giả: Mr.Địch

Cuộc đời thiệt ngắn ngủi thực hiện sao
Mới phía trên nhưng mà tiếp tục già cả mau thế này
Hôm ni nhìn kỹ mặt mũi mày
Mới hoặc thân thích thể ngày càng teo

Bao năm vất vả deo neo
Giờ này cũng vậy còn nghèo đói hắn gan
Biết bao tháng ngày dang nang
Đến ni vẫn mãi long dong một mình

Tơ duyên thì mãi lặng thinh
Có Khi thỉnh phảng phất thất tình bản thân ên
Thân nghèo đói duyên nợ lên đênh
Hỏi sao số kiếp chẳng hênh tí nào

Yêu ai tim mãi cứ trao
Nhưng không sở hữu và nhận được chúc này yêu thương thương
Yêu người chỉ biết đơn phương
Làm sao đạt được tình thương của nàng

Ngồi buồn rầu trách móc thở than
Vì sao số kiếp lỡ thôn duyên yêu
Suy chuồn suy nghĩ lại buồn hiu
Tại sao tao cần nhận nhiều trái ngược ngang……

Dòng Đời Như Nước Chảy
Tác giả: Bạch Vân Nam

Ta cảm nhận thấy cuộc sống ngắn ngủi ngủi
Con xa xăm phụ vương thương lưu giữ bùi ngùi
Tóc xanh rì color phụ vương lại rời khỏi đi
Thương u yếu đuối tối buồn thui thủi

Mất non ấy thực hiện tao bị tiêu diệt đuối
Ghìm trong tim cướp không còn niềm vui
Nghĩ bân vơ bao chuyện xa xăm vời
Nhìn người không giống vui mừng vọc thân thích tủi

Cha nơi nào đó u còn thức trắng
Ngước lên trời đón ánh sao băng
Nhìn thấy phụ vương cũng khóc cũng sầu
Duyên đã không còn trở nên sao toả sáng

Hãy quên khóc, quên ngày, quên tháng
Cứ sinh sống chuồn tia nắng chói chang
Bầu trời bại điểm ngự mây ngàn
Người được mất mặt ý trời khó khăn đoán

Thoảng Kiếp Người
Tác giả: Hàn Giang

Người mới nhất trong ngày hôm qua, ni khuất thân
Còn đâu bóng hình cõi hồng trần
Bè các bạn tiếc thương dồn ngõ hẻm
Bà con cái viếng thăm thắp nén nhang

Cuộc đời ngắn ngủi ngủi rộng lớn đong đếm
Giây phút thông thoáng qua loa chẳng biết lần
Kiếp người nhanh chóng mùi hương tro bụi
Thiên thu vời vợi dải sao ngân

Câu Thơ Ủ dột Ngắn 2 Câu Về Cuộc Sống

Câu Thơ Ủ dột Ngắn 2 Câu Về Cuộc Sống tuy rằng đơn giản 2 câu thơ ngắn ngủi tuy nhiên trong bại tiềm ẩn được xúc cảm của một người, các bạn coi và xem thêm ngay lập tức nội dung bài viết bên dưới của dichvuseotop.edu.vn nhằm lựa chọn được cho chính mình những loại thơ buồn quí phù phù hợp với tâm lý của tôi nhé.

Muốn xin xỏ một chút ít thiệt tình
Ấy nhưng mà thay đổi lại chỉ toàn nín thinh.

Chút nắng nóng vàng sao tạo nên sự ngày hè,
Chút tình xa xăm kỳ lạ sao giữ vị người tao.

Sớm vọng mặt mũi khu đất thương xanh rì núi
Chiều lộng chân mây lưu giữ tím trời.

Chuyện chục năm biết với trở nên dĩ vãng
Cũng như tao ko vững chắc tiếp tục quên người.

Hồn sỏi đá ko một phiên khuất phục
Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ mĩ nhân.

Không buồn vì thế những loại bản thân ko có
Chỉ buồn vì thế những loại với na ná ko.

Khám đập phá tăng ❤️️Thơ 2 Câu Về Cuộc Sống ❤️️145 Bài Thơ Ngắn Hay Cuộc Sống

Thơ 2 Câu Về Cuộc Sống

Thơ 2 Câu Về Cuộc Sống Buồn

Đừng bỏ qua những câu thơ buồn về cuộc sống đời thường ngắn ngủi hoặc bên dưới nhé.

Hạnh phúc nào thì cũng chan hòa mật đắng
Cố dò thám quên nhưng mà khêu gợi lưu giữ xuyên suốt đời.

Biển cứ cậy bản thân lâu năm rộng lớn thế
Vắng cánh buồm một chút ít tiếp tục đơn độc.

Chuyện chục năm biết với trở nên vượt lên trên khứ
Cũng như tao ko vững chắc tiếp tục quên người.

Thuyền chuồn ko bờ bến về
Biển xanh rì vô vàn lưới thong manh bủa giăng.

Muốn xin xỏ một chút ít thiệt tình,
Ấy nhưng mà thay đổi lại chỉ toàn nín thinh.

Tặng các bạn chùm 🍁Thơ Lục Bát Chế 2 Câu, 4 Câu Ngắn 🍁 Hài Hước Nhất

Thơ Lục Bát Chế

Thơ Ủ dột Về Cuộc Sống 4 Câu

Cuối nằm trong, dichvuseotop.edu.vn tặng các bạn những câu thơ buồn 4 câu về cuộc sống đời thường hoặc và chan chứa ý nghĩa sâu sắc bên dưới.

Uống mang đến say nhằm quên đeo vớ cả
Quên nỗi sầu, sự cô độc của kẻ cô đơn
Chợt quan sát vô giấc mộng chập chờn
Đời vô vị Khi tâm trạng tao tiếp tục bị tiêu diệt !

Mưa ơi, trôi chuồn chiều thương nhớ!
Trôi không còn giùm tôi những phiền muộn.
Trôi tình tao này còn lơ lửng
Vào vùng thiên thu, cõi vĩnh hằng.

Xem thêm: đề thi cấp 3 năm 2022

Cuộc sinh sống muôn color, muôn cám dỗ
Bên bản thân cần lưu giữ hoàn toàn tình thân
Không nên trả nghĩa vày mồm mép
Chớ nhằm rồi trở nên bất hiếu nhân!

Thêm một ngày thả nỗi lưu giữ chuồn hoang phí.
Ta long dong bên trên vỉa hè ký ức.
Nhặt nỗi sầu biết niềm nhức với thiệt.
Và bỗng nhiên tao cảm nhận thấy đơn độc.!

Bỏ túi tăng ❤️️Thơ 4 Câu Về Cuộc Sống Hay ❤️️ 60 Bài Thơ 4 Chữ Về Cuộc Đời