thơ 4 chữ lớp 7

Tổng phù hợp bên trên đôi mươi bài xích tập dượt thực hiện thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên hoặc nhất với dàn ý cụ thể canh ty học viên nhận thêm tư liệu xem thêm nhằm ghi chép văn hoặc hơn thế.

Top đôi mươi bài xích thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên (hay nhất)

Quảng cáo

Bạn đang xem: thơ 4 chữ lớp 7

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 1

Hoa xẻ nở đỏ

Hoa mơ White ngần

Búp non nhu nhú

Cùng kính chào mùa xuân

Rồi cánh mơ rụng

Đào nhạt không còn màu

Cành xanh rờn lá biếc

Mùa xuân về đâu?

A, Em biết rồi!

Mùa xuân cực kỳ lạ

Ú tim nắng nóng hè

Ẩn nhập chùm ngược.

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 2

Cuối hè mây trắng

Đi lần ca dao

Quảng cáo

Mưa giông mưa rào

Đi lần ruộng hạn

Trái bòng sạm nắng

Đi lần đôi mắt em

Cành phượng lặng lìm

Đi lần lá biếc

Dòng sông nhập vắt

Tìm cánh buồm xa

Có bác bỏ trâu già

Đi lần bóng mát

Gió buông câu hát

Đi lần bờ tre

Mùa cạn ngày hè

Em mơ tới trường.

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 3

Trời nặng trĩu color chì

Quảng cáo

Ù ì dông bấc

Vật vờ vĩnh bờ tre

Gió như phin quất

Rét luồn khe liếp

Mùa tấp nập nhập nhà

Bà trải ổ rơm

Thơm hương thơm cơm trắng nếp.

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 4

Tí tách đều đều

Từng giọt mưa rơi

Mưa xanh rờn cây lúa

Mưa non cánh đồng

 Mưa mang đến hoa lá

Nẩy lộc đâm chồi

Từng giọt... từng giọt

Mưa rơi... mưa rơi.

Quảng cáo

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 5

Cấp báo cấp cho báo

Môi ngôi trường của ta

Đang bị dù nhiễm

Đang bị hào mòn

Động vất bị tiêu diệt hết

Thiên nhiên hao mòn

Sông ngòi thối nhiễm

Còn gì thiên nhiên

Chúng tớ công cộng sức

Bảo vệ color xanh

Bảo vệ thế giới

Bảo vệ môi trường

Mỗi người một ít

Thiên nhiên tăng đẹp

Chỉ cần thiết một chút

Là tinh khiết thiên nhiên

Mỗi người bọn chúng ta

Chung tay canh ty sức

Thế là làm những công việc sạch

Môi ngôi trường của ta

Loa…loa…loa…loa

Mọi người bọn chúng ta

Đóng canh ty một ít

Vì hành tinh anh xanh!!!

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 6

Các chúng ta nhỏ ơi!

Cây xanh rờn quý lắm

Chăm sóc bảo vệ

Nhiệm vụ bọn chúng ta

Mỗi người một phần

Không ai rộng lớn cả

Không nhiều ko ít

Nhiệm vụ từng người

Trồng cây tạo nên rừng

Bảo vệ cây xanh

Tuyên truyền từng người

Giữ gìn chuyên nghiệp sóc

Ko được huỷ hoại

Kể cả cái lá

Chiếc lá tuy rằng nhỏ

Nhưng nó quang đãng hợp

Cùng với cây xanh

Cây xanh rờn với lợi

Rất nhiều chúng ta ơi!

Lương thực, vật dụng dùng

Rồi thì quần áo

cung cấp cho ôxi

Cho nhân loại thở

Cây xanh rờn là thế

Cùng nhau yêu thương quý

Bảo vệ cây xanh!

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 7

Đêm qua chuyện mưa rào

Xem thêm: chức năng của tuyến tụy

Nước trút bỏ ào ào

Tan cả trăng sao

Mưa rộng lớn biết bao!

Sáng ni mưa rào

Tạnh kể từ khi nào

Mặt trời lên cao

Vạn vật thô ráo

Cây cỏ tỉnh táo

Tươi chất lượng tốt cây đào

Trên cành, chim sáo

Nhấm nháp ngược táo

Anh chị kính chào mào

Bắt sâu sắc lao xao

Gió khẽ rì rào

Đẹp, tưởng chiêm bao

Anh chị cào cào

Bay, đậu bờ rào

Nhảy vút lên cao

Vật đẹp nhất biết bao!

Chú chim “quảng cáo”

Khu vườn thay cho áo

Trong lành lặn biết bao!

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 8

Em yêu thương mùa hè

Có hoa sim tím

Mọc bên trên đống quê

Rung rinh bướm lượn

Thong thả dắt trâu

Trong chiều nắng nóng xế

Em hái sim ăn

Trời, sao ngọt thế

Gió non sườn lưng đồi

Ve ngân rời khỏi rả

Trên cao sườn lưng trời

Diều ai vừa vặn thả

Em yêu thương mùa hè

Có ngược sim ngọt,

Em yêu thương đống quê

Có cơn dông non.

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 9

Mùa xuân chuồn rồi

Nhiều hoa vắng tanh mặt

Như chị hoa đào

Ra chuồn trước nhất

Các chị thược dược

Hoa cúc hoa hồng

Thảy đều phen lượt

Theo bước mùa xuân

Chỉ còn sản phẩm cây

Đung đem theo đuổi dông.

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 10

nghe nhập lặng lẽ
tiếng ca kỳ lạ lùng
dòng sông quạnh quẽ
lạc loại mông lung

nghe nhập chập chùng
hoàng thơm rực rỡ
tâm hồn đầm đìa sũng
mượt tuy nhiên nằm mê mơ

nghe nhập mịt mờ
bài thơ tư chữ
đất trời duyên nợ
đoá hồng chân như

nghe nhập tư lự
mùa tấp nập muộn phiền
tâm hồn cô lữ
tuyệt vời thiên nhiên

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 11

Mùa tấp nập qua chuyện phố
Heo may xôn xao
Tán bàng trước cửa
Lá đỏ gay chênh chao…

Mùa tấp nập qua chuyện phố
Luống cuống vòng xe
Chùm hoa tim tím
Hương hạ cánh hè…

Mùa tấp nập qua chuyện phố
Mưa giăng tơ trời
Rét luồn nhập gió
Chảy tràn muôn nơi…

Mùa tấp nập qua chuyện phố
Rải làn sương đêm
Mảnh trăng lù mù ảo
Chiếu qua chuyện êm ái đềm…

Mùa tấp nập qua chuyện phố
Êm giờ đồng hồ dương cầm
Âm thanh lặng lẽ
Nỗi buồn trầm ngâm…

Mùa tấp nập qua chuyện phố
Sẻ trú vùng nào?
Tiếng rao tương khắc khoải
Đi về điểm nao?

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 12

Dường như thân quen mui
Cực tận niềm vui
Rít lên sung sướng
Cơn dông cho tới lui
Trên đầu con cái sóng
Ấn, nhấp, dập vùi
Bọt nước phun tung
Tan vỡ, sụt sùi…

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 13

Ai về cù lao
Biển xanh rờn tươi tắn thắm
Cỏ cây cối mượt
Dịu dàng thân thiện quen
Đẹp lắm quê ta
Em ơi hãy đến
Góc phố nhỏ nhoi
Hoàng thơm đẹp nhất lắm
In sâu sắc ký ức
Không thể này mất
Là tình quê hương
Mãi ghi nhớ xa xăm xăm
Năm này còn giặc
Ong cho tới từng bầy
Phải chăng như tiếng
Quân thù hằn hét la
Rồi sau từng trận
Sang bởi vì chiến địa
Tiêu khử cả đàn
Un nhập tiết lửa
Vùng quê anh dũng
Xưa ni vẫn thế.

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 14

Xuân ươm phân tử nắng
Thu ủ búp mưa
Bốn mùa lẳng lặng
Treo nhịp đong đưa
Đơn sơ ánh mắt
Trĩu nặng trĩu vết hằn
Trò đời xua bắt
Lối cản lối ngăn
Tình chớ lơi nhịp
Nghĩa mãi tròn trĩnh đầy
Hạ nồng gởi kịp
Đông rét vòng tay
Tìm nhau bao nhiêu thuở
Sao nỡ… một ngày !

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 15

Thu về bên trên tóc
Bềnh bồng mây trôi
Mượt tuy nhiên tuổi tác ngọc
Khúc khích môi cười

Thu về bên trên lá
Vàng rơi, vàng rơi
Bâng khuâng cho tới lạ
Màu sắc thay đổi, dời

Thu về bên trên cỏ
Ngậm giọt sương rơi
Bình minh nắng nóng mới
Vàng ngát sườn lưng đồi

Thu về với chữ
Vàng biếc ngôn từ
Hồn gửi bên trên giấy
Trăm, ngàn tương tư

Thu về với người
Cõi lòng yên lặng, hí hửng ?
Giữa muôn xúc cảm
Thơ rơi thân thiện đời

Thu ơi, thu ơi

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 16

Giời nắng nóng chang chang
Khô khan hạn hán
Cây cối thô khát
Muôn vật cần thiết mưa.

Sao trời linh thế!
Vừa cầu vẫn mưa!
Mưa rơi lộp bộp
Gió thổi rì rào.

Mưa rơi White xóa
Sấm chớp rì rầm
Chú gà xinh xắn
Chú chạy quặt tăn
Như chú cực kỳ thích
Một ngày mưa vĩ đại.

Mưa rồi cũng tạnh
Cây cối xanh rờn tươi
Đất đai color mỡ
Muôn vật tăng xanh rờn.

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 17

Em yêu thương đồng rộng
Bát ngát mênh mông
Bên cạnh con cái sông
Chiều chiều tắm mát

Có con cái đê nhỏ
Chim hót líu lo
Bạn nhỏ hí hửng chơi
Thêm bài học kinh nghiệm mới

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 18

Ta chuồn sao hết
Mùa thu của người
Ta thương sao hết
Màu vàng của cây?

Sao thế người ơi
Một thế kỷ rồi
Mùa thu ở lại
Lá vàng ko rơi?…

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 19

Trăng của trăm năm
Về phía trên lồ lộ
Người của hôm qua
Hư ảo phương nào…

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 20

Trưa hè dông thổi
Hoa phượng lung lay
Cánh hoa rụng bay
Như bọn bướm lượn
Tiếng ve sầu ca rộn
Nghe như giờ đồng hồ đàn
Trưa hè liên hoan
Hoa cất cánh ve sầu hát.

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 21

Trăng rằm mon Tám
Sáng tỏ như gương
Tròn như cái bánh
Treo bên trên đỉnh trời
Nhìn trăng như muốn
Cùng em chuồn chơi
Rước đèn, ăn cỗ
Xem lân hội rằm
Trăng như người bạn
Soi bước em đi
Khắp buôn bản, từng xóm
Vui mừng trung thu

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 22

Ai lấy trăng sáng
Treo ở sườn lưng trời
Để nhỏ nhắn quên chơi
Ngắm coi ko chán

Trăng chẳng ai bán
Trăng chẳng ai mua
Có cả tư mùa
Dành mang đến nhỏ nhắn đó

Lúc lù mù khi tỏ
Lúc khuyết, khi tròn
Lúc gọi trăng non
Trăng già nua lại trẻ

Vâng lời nói phụ vương mẹ
Bé học tập chuyên nghiệp ngoan
Bạn bè kết đoàn
Dưới trăng hí hửng múa.

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 23

Chú chuồn chuồn nhỏ
Đôi đôi mắt nằm mê mơ
Trên cánh đồng lúa
Bay lượn trơ tráo.

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 24

Cậu lấy chuồn rồi
Nắng hạ color vàng
Từ bại liệt niềm vui
Trôi nhập dĩ vãng…

Bài thơ tư chữ về vạn vật thiên nhiên - kiểu 25

Em là cơn gió
Anh với mến không
Bảy sắc cầu vồng
Làm ông xã em nhé.

Xem tăng những nội dung bài viết Tập thực hiện văn lớp 7 hoặc khác:

  • Tập thực hiện thơ tư chữ về mái ấm gia đình.

  • Tập thực hiện thơ tư chữ về ngày xuân.

  • Tập thực hiện thơ tư chữ về đầu năm.

  • Tập thực hiện thơ tư chữ về thầy, giáo viên.

  • Tập thực hiện thơ tư chữ về quê nhà.

Săn SALE shopee Tết:

  • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: phép vua thua lệ làng

Loạt bài xích biên soạn văn lớp 7 hoặc nhất dựa vào đề bài xích và hình hình họa của sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 Tập 1, Tập 2 cuốn sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường (NXB Giáo dục). Bản quyền biên soạn văn lớp 7 nằm trong VietJack, nghiêm ngặt cấm từng hành động sao chép tuy nhiên không được van quy tắc.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài xích tập dượt lớp 7 Kết nối trí thức khác